chưa bạn ah. Người ta hẹn mình tới 2/8 mới mở hồ sơ và xét nghiệm điều trị. Mấy ngày nay cũng cũng ăn ko ngon ngủ ko yên, đêm nào cũng dùng thuốc an thần, nhưng cái gì rồi cũng qua thôi. Lỡ dính r bạn cũng ko thể thay đổi đc, v thì hãy sống sao cho tốt, sống cho khoa học, để bản thân nhẹ nhàng thanh thản, sống thật lâu, làm thật nhiều điều có ít, bạn cứ lên web tìm hiểu, HIV bây giờ ko đáng ngại đâu, và mình tin thuốc chữa tận gốc sẽ sớm có thôi, quan trọng là bạn phải sống thật tốt, tuân thủ điều trị để đợi đc đến ngày "hồi sinh" đó. Khi phát hiện H+ mình còn nặng hơn bạn do mình còn dính giang mai nữa... Cảm thấy một mình hay muốn nói chuyện vs ai cùng cảnh ngộ bạn có thể add face hay zalo mình hoặc post bài lên diễn đàn mọi người sẽ hỗ trợ bạn. Lạc quan lên. Hi
Cám ơn bạn nhiều lắm.
Có lẽ mình cũng may mắn hơn nhiều người, mình đến bệnh viện gặp nhiều người cũng nhiễm hiv, và mình thấy đa số tiếp cận điều trị khi sức khỏe rất yếu ớt, đi run run và ốm nhôm luôn, mình thì đến giờ vẫn còn sức để tập gym, vẫn còn cơ bắp nhưng mình ko biết mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa, bây giờ tất cả những gì mình thấy đều một màu đen. Đầu mình giờ chia thành 2 bên, một bên thì tự an ủi, một bên thì bi quan. Lúc nào mình cũng trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.
ko sao đâu, hihi lạc quan lên... Cần gì thì cứ gửi mail cho mình mình tư vấn kinh nghiệm của mình, làm sao để vượt qua lúc này cho bạn :) nxbhh32@gmail.com
Có 12 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 12 khách)