Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
Ai mới biết mình có HIV cũng sốc như bạn thôi, và rồi cũng vượt qua giai đoạn hỗn loạn tâm lý này. Bạn cần bình tĩnh lại, vì HIV bây giờ chỉ coi như căn bệnh mãn tính thôi, mình cũng đã 16 năm mà vẫn sống nhăn răng đây nè. Việc bạn cần làm bây giờ là đến Trung tâm PC HIV/AIDS nơi bạn sinh sống đăng ký điều trị, khi được điều trị ARV + tinh thần lạc quan, sống lành mạnh thì mình vẫn sống lâu gần như người bình thường. Mọi vấn đề bạn có thể vào diễn đàn chia sẻ, rồi từ từ sẽ ổn định thôi bạn.
Chào anh Truong Xuan
Em đăng ký điều trị ở bệnh viện đa khoa của tỉnh, và chỗ này ko phải tỉnh em sống, họ nói sẽ làm hồ sơ chuyển về địa phương để chữa trị chứ sẽ ko còn giữ lại điều trị như trước đây nữa, và họ có nói là địa phương sẽ cho gia đình mình biết, em sợ lắm, em nghe nói là phường sẽ cử người xuống thăm hỏi người bệnh đúng ko anh, nhưng mà từ đó giờ dù có hộ khẩu ở đó nhưng em ko hề ở đó, vậy ko có em ở đó người ta xuống thăm hỏi làm gì, em còn học và mua bảo hiểm từ trường em học thì có được điều trị ở tỉnh e đang sinh hoạt ko, vì em ko có ở quê, một năm chỉ về một lần thôi, điều quan trọng nhất là em muốn sống có ý nghĩa nhưng ko muốn cho gia đình người thân em biết.