Giờ hết rồi bạn , mình xn lúc chưa có triệu chứng ji nên hy vọng nó chưa phát , giờ điều trị ARV nữa là ổn định , nỗi buồn giờ chỉ là nỗi buồn của tâm thôi , muốn quen ai đó nhưng lại sợ lây thì tội họ , vả lại trước và sau nhiễm cũng như nhau ko khác biệt thì nỗi buồn chỉ là thoáng wua , ko là vấn đề lớn , vẫn ăn vẫn ngủ , đi khám 2 tuần đầu mỗi tuần lên 1kg nữa chứ
Chữa dc bệnh cũng dc , mà ko chữa dc cũng dc , với mình kết quả ngang nhau , dù là chữa dc bệnh thì sẽ vui hơn 1 chút .Vì định kiến về căn bệnh này quá nặng nên đó mới là vấn đề,nhưng biết làm sao dc , ta ko thể thay đổi toàn xã hội dc, còn vụ thuốc chữa bệnh , cho dù hôm nay tìm ra thì cũng phải vài năm nữa mới về đến VN , đủ cho mình gặm nhấm nỗi cô đơn thêm 1 thời gian dài nữa , huống hồ giờ vẫn chưa thấy tin ji chính thức , nếu muốn chắc chắn thì phải đợi tận 15 năm nữa , thế giới kết thúc đại dịch thì ta mới chữa dc bệnh hoàn toàn , mà lúc đó cũng trên 40t rồi , đã đánh mất tuổi trẻ , vậy chẳng khác nào chết cả , mắc bệnh âu cũng là cái số





Trả lời kèm Trích dẫn