Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Threaded View

  1. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    228
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn: 27 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Việc các bạn giấu bệnh gia đình và bạn bè đó là quyền riêng tư của các bạn, mình không can thiệp. Nhưng mình có đôi lời chia sẻ: Bạn có thể giấu bệnh với bạn bè, xã hội. Nhưng với gia đình không nên, vì: Gia đình là một ngôi nhà an toàn cho ta trú ngụ trong suốt cuộc đời, là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp. Giờ đây khi phải mang căn bệnh này trong người đã là cả một áp lực rất lớn rồi, nếu tách biệt gia đình cuộc sống của chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn, bất chắc. Mà khi bệnh nặng phải đi viện thì gia đình cũng sẽ biết chứ không thể giấu mãi được, lúc đó có khi gia đình còn bị sốc nặng hơn.
    Em biết điều đó , trong mắt mọi người em là 1 con người hiền như cục đất , giờ nếu nói ra mình thế này thì thật sự là 1 điều kinh khủng khiếp , em ko muốn gia đình và bạn bè phải khiếp sợ , về vấn đề trầm cảm , có lẽ sẽ khó xảy ra nơi em , trừ khi nếu bệnh nặng như anh nói phát tác , mà ko hiểu bệnh nặng ở đây là ji
    Nhưng sao anh lại nói bệnh nặng , bệnh nặng nghĩa là thế nào ? Em sẽ cố gắng chăm sóc mình thật tốt , nhưng cái từ bệnh nặng làm em hơi hoang mang, điều ji về HIV mà các mod còn dấu những NCH vậy , phải chăng là dù được điều trị cũng ko thoát khỏi những căn bệnh mà người nhiễm HIV bắt buộc phải gặp ?
    Thật sự về chia sẽ của các mod làm e khá yên tâm , nhưng giờ lại cảm thấy sợ hãi , e ko muốn bệnh nặng , thà rằng chết đi còn hơn ....mong dc chia sẽ
    Lần sửa cuối bởi Nghiep_Chuong, ngày 23-09-2015 lúc 17:33.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 8 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 8 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •