Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
Em buồn quá, nếu không vì phải trả nợ cho gia đình chắc em tìm cách chết rồi. Ba mẹ em chưa biết, hai cụ vẫn chăm sóc yêu thương em. Giờ em đếm từng ngày cho món nợ ngân hàng trả xong em sẽ tìm cách ra đi thanh thản. Những ngày này với em thật là một cực hình, ngoài mặt thì ráng vui vẻ để gia đình không lo lắng, vào cơ quan thì cố gắng làm việc. Nhưng tận trong con người mình, em chỉ muốn giải thoát khỏi kiếp này. Ba ơi, mẹ ơi con vô cùng bất hiếu tội lỗi này không biết làm sao rửa sạch
Được nhìn gia đình khỏe mạnh , bình an thì đã là 1 niềm hạnh phúc to lớn . Đời chỉ là cõi tạm , đối với những người như chúng ta thì chắc có lỗi lầm lớn nên mới bị căn bệnh này mà trả nợ . Nếu chúng ta trả nợ chưa hết mà đi thì khi die rồi liệu có được bình yên như ta muốn . có 1 người nhà rất giàu có nhưng không đủ tiền mua 1 chiếc siêu xe nên anh ta tối ngày cứ buồn bực , có 1 người gia tài chỉ vọn vẹn 10 triệu đồng nhưng anh ta sống rất thoải mái và không cảm thấy thiếu thốn gì nhiều mà dẫn đến buồn bực .2 anh này khác nhau do suy nghĩ nên cuộc sống tinh thần 2 anh ấy cũng khác nhau . Những người như chúng ta phải mạnh mẽ hơn những người bình thường thì mới tồn tại được , ít nhất phải mạnh mẽ đến khi nào còn có thể . em cũng rất buồn , buồn lắm . Nhưng em không có được cái quyền đó nữa vì em tồn tại vì hạnh phúc của người khác . Nếu chúng ta sống vì hạnh phúc của người khác thì chúng ta sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn là mình sống vì hp của mình . Hãy cố gắng khi còn có thể