
Gửi bởi
Kubin
Thật buồn cho chị Ha, e may mắn hơn chị là chỉ một mình e bị thôi còn vợ con e thì binh thường ,e phát hiện bệnh cách đây được 3 năm, lúc đó sức khoẻ e suy kiệt khám bệnh mới phát hiện ra lúc đó e còn bi lao nữa cd4 của e còn được vài con. Tinh thần thì suy sụp và e đã điều trị được 2 năm bây giờ đã khoẻ mạnh và đi làm.vợ con e k bị e rât may mắn nhưng có 1 điều e thắc mắc ( chỉ thắc mắc thôi) từ trước lúc e bị bệnh vợ chồng e vẫn quan hệ k sử dụng bcs chỉ uống thuốc ngừa thai thôi mà vợ e k sao.tới bây giờ e bị rồi vc e mới sử dụng bcs ,mà bệnh này dù chỉ 1 lần k an toàn là đã dính rồi, có phải là cơ thể vợ e có cái gì đó miễn dịch k ạ, có khi nào nó tiềm ẩn ở trong k ac nhỉ, vợ e mỗi năm xn 1 lần ...k nghĩ thì thôi cứ nghĩ tới lại sợ.