Sáng nay online, lại thấy một trường hợp bị bệnh, lòng buồn vô hạn. Nhưng thôi, cố gắng sống lạc quan bạn nhé, vì gia đình và vì sức khỏe mình nữa. Mình nghĩ mọi người trên diễn đàn này đều yêu quý bạn. Thân ái.
Sáng nay online, lại thấy một trường hợp bị bệnh, lòng buồn vô hạn. Nhưng thôi, cố gắng sống lạc quan bạn nhé, vì gia đình và vì sức khỏe mình nữa. Mình nghĩ mọi người trên diễn đàn này đều yêu quý bạn. Thân ái.
cám ơn lời động viên của bạn TimVui nha.
Không có gì hope2305 ạ, hơn ai hết, những người bệnh như chúng ta thì phải yêu thương nhau, dìu dắt nhau nhiều hơn nữa trong những ngày còn lại. Khi nào buồn bạn có thể lên đây chia sẻ nhe. Tiếc là mình ở miền tây, không rành SG nên không được gặp bạn trực tiếp để an ủi, động viên. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhe, thương bạn lắm.
Có 7 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 7 khách)