Vừa lướt qua 1 vòng thấy NCH bỏ quê ra đi nhiều quá, vì đi điều trị thế nào cả làng điều biết, nói là bí mật chứ làm gì bí mật được, có người bị phát hiện vì địa phương quan tâm kêu lên tặng quà, bảo hiểm thế là ai cũng biết bán nhà bỏ của. ở các thành phố lớn mạnh ai nấy sống còn có thể bí mất, chứ vùng quê như mình cả xã hình như biết mặt nhau hết, người làm ở trạm y tế cũng vậy, mà nhà nước thì cứ xì xàm to nhỏ thế là lộ, mất việc không sống nỗi phải đi thôi. Chưa kế cơ quan y tế tại địa phương quan tâm quá mứt, nào là vận động, động viên, thăm hỏi rầm rộ thế là tôi mạng.