Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Threaded View

  1. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 1 lần.
    Chào mọi người ạ.
    Em biết mình bị H cách đây 3 tháng tức là trước tết âm lịch. Do bị cúm lâu khỏi em đi khám sức khoẻ toàn diện và nhận được tin sét đánh ngang tai. Tại thời điểm khám sức khoẻ CD4 của em gần 500 và bác sĩ nói em có thể đã nhiễm H các đây 5-7 năm rồi nhưng em không hề biết. Lúc đấy em đã thực sự rất tuyệt vọng và mất hết niềm tin về cuộc sống. Vì thú thực nếu không nhiễm bệnh thì không bao giờ em để ý về công tác tuyên truyền phòng chống bệnh này. Sau thời gian tìm hiểu trên mạng trong nước và nước ngoài em hiểu được tương lai gần chúng ta sẽ có may mắn được chữa trị khỏi bởi vacine hoặc ít nhất có những loại thuốc tốt hơn để cho chúng ta có cuộc sống ổn định hơn. Liều thuốc an thần duy nhất của em là diễn dàn này, em đọc đi đọc lại rất nhiều lần hội những người có dòng máu quý tộc phần 1 để hiểu hơn về bệnh và cách sống chung với nó. Em cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều vì 3 tháng qua nếu không có diễn đàn em không biết mình sẽ vượt qua cú shock này như thế nào.
    Do sống tại Hà Nội nên em có tới bệnh viện nhiệt đới trung ương trong bệnh viện bạch mai điều trị và có xin bác sĩ được điều trị tự túc vì những lý do cá nhân. Từ ngày uống viên thuốc đầu tiên tới nay cũng được gần 3 tháng. Trải qua tháng đầu tiền phản ứng phụ của thuốc như say oto thì bây giờ cuộc sống của em đã trở lại bình thường. Bác sĩ có bán cho em loại thuốc T.E.E viên 3 trong 1( là viết tắt của 3 loại thuốc theo như em đọc trong diễn đàn). Viên mầu hồng một mặt có chữ m171 em có tìm hiểu trên diễn đàn nhưng hình như không ai có số này giống em, em muốn hỏi các anh chị admin diễn đàn thông tin của thuốc này ạ ( thuốc mylan sản xuất) em cám ơn anh chị rất nhiều ạ.
    Thực sự không biết là vui hay buồn nhưng từ khi biết bệnh của mình em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rât nhiều. Em không quan tâm mình còn bao lâu nữa nhưng mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là vào diễn đàn đọc tâm sự của mọi người và coi như mình có thêm 1 ngày nữa. Làm được nhiều việc ý nghĩa hơn và biết thương những người sống xung quanh mình hơn. Em mong chúng ta cùng nhau vượt qua những ngày tháng này vì cũng không còn bao lâu nữa căn bệnh sẽ được chữa trị hoàn toàn. Còn nếu là người không may mắn, em vẫn hạnh phúc vì mình đang cố sống đủ những ngày ý nghĩa của cuộc đời mình

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuonglaiphiatruoc cho bài viết này:

    lolang111111 (23-09-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •