Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-04-2015
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết.
    ko biết ở VN sao, chứ bên Mỹ thì người có H khi sex với đối phương phải thông báo cho đối phương biết, cho dù có sử dụng 2-3 cái BCS. Nhưng một khi không thông báo, thì người có H bị ở tù liền. Ở VN không biết có luật đó ko.

    nhưng mình rất sợ quen, vì hiện tại có 01 em đặt nặng tình cảm với mình (hỏi thăm đang làm gì, ở đâu, cứ đòi đi ăn uống, cafe xem phim) và 02 em thì ngày nào cũng vô chat chit nc... mình thì do buồn, mỗi khi không có kèo đi chơi với đám bạn cấp 2, 3, ĐH, hay công ty. Thì lại chat chit và đi cafe các em. Các em lại đặt nặng tình cảm... mình muốn tiếng tới, những nghĩ đển cảnh mình như vậy?

    - Nói ra thì sợ csc em sợ, rồi đi rêu rao (mình đã thử cắt đứt liên lạc với cái em đặt nặng tình cảm với mình, ai ngờ em đó khủng bố điện thạoi, tin nhắn, fb , thậm chí vô fb bạn mình pm hỏi mình đang ở đâu làm gì).
    - Không nói thì sợ khi đi quá xa, dù có biện pháp bảo vệ... nhưng ai biết được sự cố.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi YeuDoiDiNhe Xem bài viết
    ko biết ở VN sao, chứ bên Mỹ thì người có H khi sex với đối phương phải thông báo cho đối phương biết, cho dù có sử dụng 2-3 cái BCS. Nhưng một khi không thông báo, thì người có H bị ở tù liền. Ở VN không biết có luật đó ko.

    nhưng mình rất sợ quen, vì hiện tại có 01 em đặt nặng tình cảm với mình (hỏi thăm đang làm gì, ở đâu, cứ đòi đi ăn uống, cafe xem phim) và 02 em thì ngày nào cũng vô chat chit nc... mình thì do buồn, mỗi khi không có kèo đi chơi với đám bạn cấp 2, 3, ĐH, hay công ty. Thì lại chat chit và đi cafe các em. Các em lại đặt nặng tình cảm... mình muốn tiếng tới, những nghĩ đển cảnh mình như vậy?

    - Nói ra thì sợ csc em sợ, rồi đi rêu rao (mình đã thử cắt đứt liên lạc với cái em đặt nặng tình cảm với mình, ai ngờ em đó khủng bố điện thạoi, tin nhắn, fb , thậm chí vô fb bạn mình pm hỏi mình đang ở đâu làm gì).
    - Không nói thì sợ khi đi quá xa, dù có biện pháp bảo vệ... nhưng ai biết được sự cố.
    Chủ đề: Tội lây truyền và cố ý truyền HIV cho người khác


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 10 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 10 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •