Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ho chi minh
    Bài viết
    60
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 13 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Raindn Xem bài viết
    Trang mới dự là có nhiều thay đổi, thế hệ NCH mới. Buồn là thành viên mới toàn mấy bạn MSM, đời sống nâng cao con người lại dễ dàng đánh mất bản thân em không bao giờ đổ lỗi do số phận. Không biết mọi người thế nào chứ từ khi phát hiện H e đã thay đổi 1 phần biết quan tâm cho gia đình, người thân xung quanh hơn, những mối quan hệ tưởng chừng như ko bao giờ xảy ra nhưng rất thú vị nếu như không có H e không biết mình sẽ trụy lạc tới đâu nữa. Giờ e không còn oán trách ai mà nhiều khi nên cảm ơn những gì đã có sống có ý nghĩa hơn trong quãng đời còn lại, ngắn ngủi cũng được :)
    Nếu ai cũng nghĩ được như bạn và bạn vietnamboth thì hay quá '' nếu đã biết mình bệnh rồi thì đừng gieo rắc nỗi đau này cho người khác nữa."
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Da Nang
    Bài viết
    66
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huongthien Xem bài viết
    Nếu ai cũng nghĩ được như bạn và bạn vietnamboth thì hay quá '' nếu đã biết mình bệnh rồi thì đừng gieo rắc nỗi đau này cho người khác nữa."
    Mình thì đc cái vẻ ngoài bắt mắt nên chuyện đó mình không thể tránh đưoc, khác hơn lúc trước thì giờ mình đã mua luôn 1 hộp BCS lúc nào cũng sẵn trong cốp xe. Chủ yêu là phòng bệnh cho mình, gieo rắc nỗi đau thì số phận mỗi ng an bài rồi kaka

  3. Những thành viên đã cảm ơn Raindn cho bài viết này:

    D@k (22-04-2015)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ho chi minh
    Bài viết
    60
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 13 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Raindn Xem bài viết
    Mình thì đc cái vẻ ngoài bắt mắt nên chuyện đó mình không thể tránh đưoc, khác hơn lúc trước thì giờ mình đã mua luôn 1 hộp BCS lúc nào cũng sẵn trong cốp xe. Chủ yêu là phòng bệnh cho mình, gieo rắc nỗi đau thì số phận mỗi ng an bài rồi kaka
    Nếu bạn tin vào nổi đau căn bệnh này thì chắc bạn sẽ không nói vậy ? dù sao trường hợp này bạn bảo vệ bạn cũng đã bào vệ người ta . Mình thì vẫn thích câu nói của bạn vietnamboth '' nếu đã biết mình bệnh rồi thì đừng gieo rắc nỗi đau này cho người khác nữa."

  5. #4
    Thành Viên Mới Nỗi buồn sông hậu's Avatar
    Ngày tham gia
    04-04-2015
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    đồng tháp
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Raindn Xem bài viết
    Mình thì đc cái vẻ ngoài bắt mắt nên chuyện đó mình không thể tránh đưoc, khác hơn lúc trước thì giờ mình đã mua luôn 1 hộp BCS lúc nào cũng sẵn trong cốp xe. Chủ yêu là phòng bệnh cho mình, gieo rắc nỗi đau thì số phận mỗi ng an bài rồi kaka
    Cái a này còn bắt mắt nè....cần chii mua bcs chi a ơi...nếu k muốn gieo rắc cho người khác e khuyên a như thế này...về nhà tròng 1 khu vườn chuối rồi sao đó khoét mỗi cây 1 lỗ...thay phiên vài ngày 1 câu...cái này là cây nhà lá vườn ít tốn kém luôn kkkkk

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •