Trích dẫn Gửi bởi C3knet Xem bài viết
Kính gửi các ACE trong diễn đàn.
E vừa xét nghiệm và biết mình nhiễm hiv dương tính cách đây 1 ngày, tâm trạng em hoảng loạn, tim em bây giờ giống như ko còn trong lồng ngực, em sợ lắm. Sợ nhất là bị bỏ rơi, bị chết trong vòng vài năm tới với những bệnh tật ghê gớm nổi khắp người, em phải làm gì đây, cuộc đời em như thế đã chấm dứt, công lao học tập của em 22 năm trời vừa học xong thì tin dữ đã đến, em như đứng trước bờ vực thẳm, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, mỗi lần ngủ và thức dậy em đều cho rằng điều đó chỉ là mơ, rồi nước mắt cứ tự động chảy ra khi phải nghĩ đến nó là sự thật, em rất sợ bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, sợ gia đình bỏ rơi. Em là nam nhưng em là đồng tính, sức khỏe tốt và tập thể hình thường xuyên, lại có gương mặt sáng sủa, học tập tới nơi tới chốn, em ko ngờ mình lại có ngày hôm nay, cả tháng nay em tập gym nhiều hơn trước mà vẫn ko lên cân lại còn sụt kí, em bị viêm amidan kéo dài, sốt nhẹ ớn lạnh nữa, nhưng ko bị tiêu chảy, người em cứ thế mà tiều tụy dần dần, các cơ bắp của em cũng teo tóp lại nhanh chóng, hôm qua em có đến bệnh viện để điều trị sau khi có kết quả dương tính, các bác sĩ hẹn em thứ tư tới đến xét nghiệm cd4 gì đó, và có cho em thuốc ngừa bệnh lao và vitamin b6. Em vẫn tập gym đều đặn dù biết mình bị nhiễm hiv, em sợ đến một ngày thân hình của em sẽ ko còn như bây giờ nữa, thân thể này sẽ ngày một gớm ghiếc đi, em thấy trên diễn đàn có điều trị arv, nhiều người nói sẽ uống đến suốt đời và sẽ chết già chứ ko phải vì hiv, cho em hỏi điều đó có thật ko, vì cũng nhiều thông tin khác cho rằng chỉ kéo dài tối đa là 15 năm. Nhưng mà dù gì đi nữa hiv vẫn còn đó, vẫn là hiv, vẫn bị xã hội kì thị, bị xã hội lên án và xa lánh, thời gian tới bệnh viện sẽ chuyển hồ sơ về địa phương và gia đình thì chắc chắn sẽ biết, rồi đến ngày đó em ko biết phải đối mặt thế nào, tâm sự cùng với ai đây, khi cả người em yêu đang sống chung em còn ko dám đối mặt, em sợ bị bỏ rơi hơn tất cả những gì khác, em sợ cảm giác cô đơn, em rất hoảng loạn, đầu óc em luôn nghĩ về hiv, luôn nghĩ mình sẽ chết sớm, nhưng vẫn hi vọng mình sẽ được hồi sinh nhờ arv, em có đọc trên mạng, có nhiều chủng hiv, nếu mình nhiễm hiv đã kháng thuốc, thì khác gì mình đã hết phương cứu chữa, đúng ko anh chị? Đôi lời tâm sự em chia sẻ với diễn đàn, em là một người xấu xa khi tước đi hết những hi vọng của người thân.
Mình cũng mới biết cách đây 1 tuần, cũng có tâm lý ik như bạn nhưng r cái gì cũng qua thôi bạn ah, quan trọng là mình vẫn còn sống, cứ sống đi đừng nghĩ xa xôi làm gì, đâu ai biết đc ngày mai ra sao đâu. Cố lên bạn nhé. Ah, mình cũng 22 tuổi, cũng đồng tính nam, có gì thì giao lưu tâm sự vs mình vs mọi người nhé.. Bạn ko một mình đâu. Cố lên