Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Hybrid View

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,178
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,698 lần
    Trích dẫn Gửi bởi timvui Xem bài viết
    chào cả nhà, mình là thành viên mới, rất cô đơn và hụt hẵng khi biết mình có H, mình ở miền tây nên không biết nhiều về TP HCM, rất mong có bạn đồng cảnh ngộ để chia sẻ
    Bạn có thể nói sơ sơ bạn muốn chia sẻ gì?
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    timvui (05-06-2015)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vinh long
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn có thể nói sơ sơ bạn muốn chia sẻ gì?
    Dạ, mình uống thuốc ARV lúc 8 giờ 30 tối, xin hỏi sau khi uống thuốc khoảng bao lâu thì mình có thể ăn thêm được trước khi ngủ, vì từ lúc biết bệnh mình rất buồn, ăn không ngon và ăn không nhiều được nên không lên cân. Vì mưu sinh, mình đi làm khác tỉnh một mình, không dám nói bệnh với gia đình nên rất cô đơn. Thấy đời mình sao bất hạnh quá! Nhiều lúc muốn chết cho rồi nhưng còn cha mẹ già nên cố gắng sống làm giúp gia đình. Rất mong gặp gỡ những người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ buồn vui, hay những hoạt động nào đó cho khuây khỏa, chớ một mình âm thầm chịu đựng hoài chắc mình điên mất.

  4. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,178
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,698 lần
    Trích dẫn Gửi bởi timvui Xem bài viết
    Dạ, mình uống thuốc ARV lúc 8 giờ 30 tối, xin hỏi sau khi uống thuốc khoảng bao lâu thì mình có thể ăn thêm được trước khi ngủ, vì từ lúc biết bệnh mình rất buồn, ăn không ngon và ăn không nhiều được nên không lên cân. Vì mưu sinh, mình đi làm khác tỉnh một mình, không dám nói bệnh với gia đình nên rất cô đơn. Thấy đời mình sao bất hạnh quá! Nhiều lúc muốn chết cho rồi nhưng còn cha mẹ già nên cố gắng sống làm giúp gia đình. Rất mong gặp gỡ những người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ buồn vui, hay những hoạt động nào đó cho khuây khỏa, chớ một mình âm thầm chịu đựng hoài chắc mình điên mất.
    Vấn đề ăn uống đâu ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc bạn.Vì vậy bạn uống thuốc xong ăn liền hay khi nào ăn không liên quan đến thuốc.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    timvui (05-06-2015)

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vinh long
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Vấn đề ăn uống đâu ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc bạn.Vì vậy bạn uống thuốc xong ăn liền hay khi nào ăn không liên quan đến thuốc.
    Dạ, cám ơn ad rất nhiều.

  7. #5
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Quê mình ở Tiền Giang

  8. Những thành viên đã cảm ơn UTMIENTAY cho bài viết này:

    timvui (07-06-2015)

  9. #6
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,386
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi timvui Xem bài viết
    Dạ, mình uống thuốc ARV lúc 8 giờ 30 tối, xin hỏi sau khi uống thuốc khoảng bao lâu thì mình có thể ăn thêm được trước khi ngủ, vì từ lúc biết bệnh mình rất buồn, ăn không ngon và ăn không nhiều được nên không lên cân. Vì mưu sinh, mình đi làm khác tỉnh một mình, không dám nói bệnh với gia đình nên rất cô đơn. Thấy đời mình sao bất hạnh quá! Nhiều lúc muốn chết cho rồi nhưng còn cha mẹ già nên cố gắng sống làm giúp gia đình. Rất mong gặp gỡ những người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ buồn vui, hay những hoạt động nào đó cho khuây khỏa, chớ một mình âm thầm chịu đựng hoài chắc mình điên mất.
    Bạn yên tâm ăn uống không làm mất tác dụng của thuốc . Bạn thấy đấy, xã hội có rất nhiều người mang dòng máu quý tộc, không riêng gì bạn, không riêng gì tôi. Tôi, bạn, chúng ta hãy đón nhận căn bệnh này 1 cách nhẹ nhàng đi, nhìn cuộc đời lạc quan đi, mình sống vì mình, vì người thân của mình mà cố gắng thôi. Và đôi khi bí mật lại là động lực để mình cố gắng nữa.

  10. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    timvui (05-06-2015)

  11. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vinh long
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Bạn yên tâm ăn uống không làm mất tác dụng của thuốc . Bạn thấy đấy, xã hội có rất nhiều người mang dòng máu quý tộc, không riêng gì bạn, không riêng gì tôi. Tôi, bạn, chúng ta hãy đón nhận căn bệnh này 1 cách nhẹ nhàng đi, nhìn cuộc đời lạc quan đi, mình sống vì mình, vì người thân của mình mà cố gắng thôi. Và đôi khi bí mật lại là động lực để mình cố gắng nữa.
    Vậy mà mình sợ uống thuốc rồi ăn sẽ tương tác thuốc, nên 5 giờ chiều ăn cơm là nhịn đói luôn tới sáng mai, nhiều khi đói cũng không dám ăm gì nữa.Mình sẽ cố ăn nhiều chút, sẽ cố lạc quan sống vì người thân. Cám ơn bạn rất nhiều

  12. #8
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Trích dẫn Gửi bởi timvui Xem bài viết
    Dạ, mình uống thuốc ARV lúc 8 giờ 30 tối, xin hỏi sau khi uống thuốc khoảng bao lâu thì mình có thể ăn thêm được trước khi ngủ, vì từ lúc biết bệnh mình rất buồn, ăn không ngon và ăn không nhiều được nên không lên cân. Vì mưu sinh, mình đi làm khác tỉnh một mình, không dám nói bệnh với gia đình nên rất cô đơn. Thấy đời mình sao bất hạnh quá! Nhiều lúc muốn chết cho rồi nhưng còn cha mẹ già nên cố gắng sống làm giúp gia đình. Rất mong gặp gỡ những người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ buồn vui, hay những hoạt động nào đó cho khuây khỏa, chớ một mình âm thầm chịu đựng hoài chắc mình điên mất.
    Miền tây hé

  13. Những thành viên đã cảm ơn UTMIENTAY cho bài viết này:

    timvui (05-06-2015)

  14. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vinh long
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi UTMIENTAY Xem bài viết
    Miền tây hé
    Út ơi, bạn cũng ở miền tây hả, có hoạt động gì có ý nghĩa nhớ hú mình đi với nhe.

  15. #10
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Trích dẫn Gửi bởi timvui Xem bài viết
    Út ơi, bạn cũng ở miền tây hả, có hoạt động gì có ý nghĩa nhớ hú mình đi với nhe.
    Mình đi làm ở SG.... Bạn nhiêu tuổi vậy?

  16. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi timvui Xem bài viết
    Dạ, mình uống thuốc ARV lúc 8 giờ 30 tối, xin hỏi sau khi uống thuốc khoảng bao lâu thì mình có thể ăn thêm được trước khi ngủ, vì từ lúc biết bệnh mình rất buồn, ăn không ngon và ăn không nhiều được nên không lên cân. Vì mưu sinh, mình đi làm khác tỉnh một mình, không dám nói bệnh với gia đình nên rất cô đơn. Thấy đời mình sao bất hạnh quá! Nhiều lúc muốn chết cho rồi nhưng còn cha mẹ già nên cố gắng sống làm giúp gia đình. Rất mong gặp gỡ những người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ buồn vui, hay những hoạt động nào đó cho khuây khỏa, chớ một mình âm thầm chịu đựng hoài chắc mình điên mất.
    Việc ăn rồi uống hay uống rồi ăn hay vừa ăn vừa uống ko ảnh hưởng tới thuốc

  17. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    timvui (05-06-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 10 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 10 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •