Kết quả 221 đến 240 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Threaded View

  1. #11
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    28-02-2015
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    1,142
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn: 345 lần
    Trích dẫn Gửi bởi doivanvui Xem bài viết
    chào tất cả anh chị, không biết nên buồn hay nên vui khi diễn dàn mình có thêm 1 người....
    em có kết quả khẳng định được 3 tuần rồi, em chưa đi xét nghiệm CD4 để biết kết quả vì sợ nó trả kết quả về xã.
    em vừa bị mất việc, vì em là công chức huyện,...chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận mình bị H lại bị đối diện với mất việc, đối diện với dư luận.
    sếp cho e 2 sự lựa chọn, 1 là nghỉ việc, 2 là tổ chức họp thông báo tình trạng bệnh của em cho mọi người biết mà khi làm việc với em còn phòng tránh. mà ở cơ quan nhà nước họ lời ra tiếng vào ghê góm biết e bị zậy rồi liệu có làm việc được. nên e quyết định xin nghỉ, nỗi lo lơn nhất không biết nói sao với ba mẹ khi mình nghỉ việc, còn chuyện bị H thì tật sự e không dám nói ra, em không biết tâm sự cùng ai, em cô đơn, lạnh lẽo, em bị stress rất nhiều.
    em chỉ mới 24t thôi.....em phải sống sao.
    Trích dẫn Gửi bởi doivanvui Xem bài viết
    chào tất cả anh chị, không biết nên buồn hay nên vui khi diễn dàn mình có thêm 1 người....
    em có kết quả khẳng định được 3 tuần rồi, em chưa đi xét nghiệm CD4 để biết kết quả vì sợ nó trả kết quả về xã.
    em vừa bị mất việc, vì em là công chức huyện,...chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận mình bị H lại bị đối diện với mất việc, đối diện với dư luận.
    sếp cho e 2 sự lựa chọn, 1 là nghỉ việc, 2 là tổ chức họp thông báo tình trạng bệnh của em cho mọi người biết mà khi làm việc với em còn phòng tránh. mà ở cơ quan nhà nước họ lời ra tiếng vào ghê góm biết e bị zậy rồi liệu có làm việc được. nên e quyết định xin nghỉ, nỗi lo lơn nhất không biết nói sao với ba mẹ khi mình nghỉ việc, còn chuyện bị H thì tật sự e không dám nói ra, em không biết tâm sự cùng ai, em cô đơn, lạnh lẽo, em bị stress rất nhiều.
    em chỉ mới 24t thôi.....em phải sống sao.
    Sếp bạn vi phạm quy định pháp luật quy định tại LUẬT
    PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG
    SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS). Theo đó sếp bạn vừa vi phạm về quyền của người nhiễm hiv là 1, vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm như Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, Công khai tên, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người khác biết việc một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó...là 2 và vi phạm quy định phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc là 3.
    Vì vậy nếu trường hợp tốt bạn chưa có quyết định nghỉ việc thì bạn hãy tiép tục làm việc, đó là quyền của bạn. Vì sao bạn nên tiép tục làm việc vì bạn cần 1 cv ổn định để duy trì cuộc sống và yên tâm chữa bệnh. Và người nhiễm hiv vẫn làm việc bình thường, bạn còn trẻ không nên nghĩ ngắn quá, đấu tranh cho cuộc sống của mình chứ.

  2. Những thành viên đã cảm ơn xuanxanh cho bài viết này:

    doivanvui (12-05-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 11 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 11 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •