vào ngày 3/4 mình có đi mátxa , bạn nữ đó OS cho mình, lúc xuất tinh mình ra ngoài khăn giấy, nhưng kể từ ngày đó mình đã mất ăn mất ngủ, không học được gì hết, tâm lí hoang mang, rồi vào ngày 4/4 mình xét nghiệm combo tai bv hòa hảo kq là âm tính, nhưng bác sĩ lại bảo chưa nói lên được điều gì , và cũng không chắc chắn được điều gì, và bảo mình xét nghiệm vào tuần thứ 12, rồi mình lại rơi vào tâm lí hoang mang nữa, không biết mình có bị hiv không, rụt rè sợ hãi, và ngại tiếp xúc với mọi người không tập trung làm đc việc gì cả, việc học cũng sa sút , mình hoang mang lắm, mặt lúc nào cũng đần ra,
từ ngày này đến tuần 12 thì quá lâu nhưng e lại phải xắp trải qua với 2 kì thi, với tâm lí bán tín bán nghi kiểu này thì thi gì nổi, anh chị tư vấn dùm e đi ạ, trường hợp của em nguy hiểm nhiều không ạ, với lại 1 tháng combo âm tính an tâm được chưa ạ, 12 tuận lâu quá