Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: anh chị giúp em với em bị ám ảnh mất rồi

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    16-12-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    qui nhơn
    Bài viết
    61
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 3 lần
    bạn an toàn rồi. cố gắng lấy lại tinh thần đi. nếu vẫn còn ám ảnh thì chỉ có đợi đủ ngày đi xét nghiệm giải tỏa tâm lý thôi. Trường hợp của bạn không có nguy cơ. Do bạn suy diễn thôi. mình hiểu tâm lý bạn mà.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-12-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tây Ninh
    Bài viết
    84
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyen nguyen Xem bài viết
    bạn an toàn rồi. cố gắng lấy lại tinh thần đi. nếu vẫn còn ám ảnh thì chỉ có đợi đủ ngày đi xét nghiệm giải tỏa tâm lý thôi. Trường hợp của bạn không có nguy cơ. Do bạn suy diễn thôi. mình hiểu tâm lý bạn mà.
    Hichicm sao mình cảm thấy k ổn định bạn ơim có lẽ nhiều việc áp lực quá. Lúc nào mình cũng nghĩ mình đã bị H rồi. Cứ lo sợ suy diễn viễn vong.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •