Kết quả 1 đến 20 của 75

Chủ đề: Danh ngôn về mẹ

Threaded View

  1. #11
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    20-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 14 lần
    Chim trời ai dễ đếm lông,
    Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.

    Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi,
    Ngó không thấy mẹ, bùi ngùi nhớ thương.

    Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
    Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

    Mẹ già ở chốn lều tranh,
    Đói no chẳng biết rách lành chẳng hay.

    Mẹ già đầu bạc như tơ,
    Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.

  2. Những thành viên đã cảm ơn nguyendat15 cho bài viết này:

    Nguyen Ha (27-02-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 8 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 8 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. ngón tay bị xước có làm lây nhiễm?
    Bởi songtot trong diễn đàn Hỏi Và Đáp : Vấn Đề Khác
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 02-07-2013, 13:58

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •