nghe ở đấy họ nói mà như kiểu mình đứt rồi vậy.đúng là trung ương khác hăn địa phương.ra hà nội các anh chị nhiệt tình an nói nhỏ nhẹ nói dễ nghe dễ hiểu và cái quan trọng là máy móc hiện đại chính xác
nghe ở đấy họ nói mà như kiểu mình đứt rồi vậy.đúng là trung ương khác hăn địa phương.ra hà nội các anh chị nhiệt tình an nói nhỏ nhẹ nói dễ nghe dễ hiểu và cái quan trọng là máy móc hiện đại chính xác
tâm lý giir tỏa được rất nhiều sau ngày hôm nay.càng xét nghiệm càng tâm lý.cuối tháng này được 12 tuần rồi.hi vọng tốt đẹp. mình đi xn khăcps hà nội.ccs anh chị bảo mình không phải đi nữa tốn tiền hiiii.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
cảm ơn anh tuấn nhiều, em cũng hi vọng thế lắm.hi vọng họ sai.
lo láng (18-12-2014)
theo a thì em có ok không ạ?:4 tuần combi pt o 21 trung liệt và medlatec âm tính.6 tuần combipt o medlated âm tính. 8 tuần tét nhanh ở tư nhân âm tính, , 9 tuần xn demietemin ở trung tâm dự phòng tỉnh họ nghi ngờ hen lại 31 này có kết quả.sau đó ngay ngày hôm sau em xuống hà nội và xết nghiệm 9 tuần ECLIA /COBASS 6000 ở bạch mai âm tính, 9 tuần 3 phương pháp ở bệnh viện nhiệt đới âm tính.huuuuuuuuuuu
chị ơi em sợ cái giây phút của trung tâm y dự phòng tỉnh hẹn em ngày 31/12 tới huuuu
ảnh hưởng rát lớn đến gia đình, bản thân ,công việc của em.rất rất lớn
dạ, em cảm ơn.các anh chị bác sỹ cũng bảo em yên tâm 99% rồi.không lo lắng quá.nhưng thật sự cuộc đời em chưa bg lại sợ đến thế này.9 tuần âm tính ở bạch mai và 3 phương pháp ở nhiệt đới thì thật sự ổn ở 12 tuần không ạ.em là người tâm lí không vững vàng hay nghĩ ngợi anh chị dừng mắng hay trách em làm em tủi thân.
em cảm ơn anh chị.những người tâm huyết thầm lặng giúp đỡ cho mọi người như chúng em.
Bạn đã xn lại bằng 3pp và nhận được KQ AT là an tâm rồi
anh tuấn ơi anh khặng định 100% chứ em cang về cuối em càng run.
dạ có tin chứ ạ.đó là cảm xúc của em do sợ quá nên thế thôi anh ạ.a thông cảm cho em vì anh hiểu tâm trạng của bon em hơn ai hết mà.thế là em yên tâm 100% không sao rồi ại ạ.chắc chắn hết tháng này em đi chốt rồi em báo cáo ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)