Gửi bởi Nguyen Ha Chạy gấp chứ phanh là chết thật đấy. May bà chạy được. từ đó đến giờ chắc tôi bị quở nhiều lắm đấy kaka,may mà tôi bỏ lại dép mà chạy đấy kakaka
Gửi bởi muathu từ đó đến giờ chắc tôi bị quở nhiều lắm đấy kaka,may mà tôi bỏ lại dép mà chạy đấy kakaka Nếu vào tôi tôi cắp dép lên nách chạy cho nhanh, tội gì mà bỏ dép lại, phí quá!
Gửi bởi Nguyen Ha Nếu vào tôi tôi cắp dép lên nách chạy cho nhanh, tội gì mà bỏ dép lại, phí quá! Em là người tiết kiệm thiệt đấy. Thể nào hôm nọ ở OPC nhìn thấy con xe ga của em mòn săm rồi mà chưa thay
Gửi bởi Doitan Em là người tiết kiệm thiệt đấy. Thể nào hôm nọ ở OPC nhìn thấy con xe ga của em mòn săm rồi mà chưa thay cố được ngày nào thì nên cố
Gửi bởi muathu cố được ngày nào thì nên cố Hum nay NB hội ngộ có gì hay kể lại nhé
Gửi bởi Doitan Hum nay NB hội ngộ có gì hay kể lại nhé chả thấy gì hết lão ạ. họ tít mít rùi đâu nghĩ đến em huhuhu, e chuẩn bị đi ngủ đây
Gửi bởi muathu chả thấy gì hết lão ạ. họ tít mít rùi đâu nghĩ đến em huhuhu, e chuẩn bị đi ngủ đây Đừng nóng trong người, cứ chờ đi
Gửi bởi muathu chả thấy gì hết lão ạ. họ tít mít rùi đâu nghĩ đến em huhuhu, e chuẩn bị đi ngủ đây Đang ốm sắp chết rồi thì còn đi đâu được nữa. 40km đấy!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy - Quy định