Gửi bởi
BenHNH
Chào các bạn . Mình là mem mới của diễn đàn này. Nhưng mình đã phát hiện H ngày 21/8/2014 rồi. Cũng vô diễn đàn và quen biết được nhiều bạn bè trên này. Nay mình mới có thời gian để lập topic này. Mình mong sẽ tìm được thêm nhiều người bạn đồng cảnh ngộ như mình. Mình thì vượt qua được thời gian khó khăn về mặt tinh thần rồi. Hiện tại đang sống rất lạc quan, yêu đời vì đã được sự ủng hộ từ gia đình của mình. Đó cũng là niềm vui cũng như niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời bất hạnh và đầy đau khổ này. Mình đang điều trị tại opc quận 3. Nhưng cư ngụ tại quận 11. Mong muốn làm quen với các bạn. Có gì thì thêm nik mình nhé : time_to_love_lonely_nhox