Gửi bởi
tamtrangbuoncr
3 trường hợp này xảy ra cũng được 2 năm, nhưng mỗi khi nghĩ lại em vẫn sợ và từ đó đến nay vẫn không đủ can đảm đi xn. Nay em lập topic mong mọi người tư vấn giùm em.
- Th1: Hôm đó em và đứa bạn có đi kara sau khi nhậu xỉn 2 đứa đang tính đi dạo thì một cô gái chạy xe đến và tự giới thiệu nhân viên của cắt tóc gội đầu và giới thiệu 2 anh khi nào rãnh thì ghé quán, sau đó cô gái có đề nghị sẽ oral sex cho cả 2 coi như làm quen. Lúc đó vì không làm chủ bản thân nên em và đứa bạn đã để cô ấy oral sex, em là người đầu tiên và em xuất tinh trong miệng cô gái ấy và đứa bạn em thì 2 lần để cô ấy oral sex. Lúc đó vì đang say quá nên em cũng quên ktra dương vật. Bạn em sau này đi nghia vụ quân sự có khám sức khỏe và lấy máu, em có hỏi thì bảo hok sao cả. Nhưng đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại em vẫn thấy lo lắng quá và cô gái đó em nghĩ khả năng là bê đê vì nghe giọng nói hok giông con gái lắm.
-Th2: Hôm đó em vừa đi nhậu về, lại nổi máu trong người nên có gọi điện cho 1 gái mại dâm và hẹn ở ks. Em và cô gái quan hệ có bao cao su nhưng lúc gần ra em lại rút dương vật mình ra và thấy bsc tuột ra, em bắn lên AD của gái mại dâm và thấy cô ấy chạy vào nhà vệ sinh để rửa. Lúc ấy đang say nên em hok biết bsc tuột ra lúc nào nữa lúc em vửa rút dv ra hay trong lúc quan hệ nên em rất lo lắng.
-Th3: Em và gái bida có quan hệ với nhau 2 lần đều dùng bsc và lúc xuất tinh em cũng hok để ý có bị rách hay không nữa.
Mong mọi người tư vấn giùm em, 3 trương hợp trên xảy ra đều đc 2 năm rồi nhưng mỗi lần em nghĩ lại vẫn rất sợ, nhưng lại thiểu can đảm để đi xn.
Em cảm ơn mọi người nhiều !