Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 61 đến 62 của 62

Chủ đề: Làm sao để thoát khỏi ám ảnh

  1. #61
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    08-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ chí minh
    Bài viết
    98
    Cảm ơn
    84
    Được cảm ơn: 7 lần
    Trích dẫn Gửi bởi dogastray Xem bài viết
    chào bạn. chắc bạn cũng đang lo lắng về Hiv như mình trước kia . mình cũng từng ngu ngốc như bạ để rồi cuộc sống cứ trôi đi trong buồn bã và lo sợ suốt những 3 năm. là3 năm đấy bạn ạ ! mình thật ngu ngốc biết bao.
    mình từng quan hệ với gmd , nhưng là quan hệ an toàn và dường như chẳng có nguy cơ nào cả.
    sau đó 2 tuần , các triệu chứng xuất hiện. nổi ban đỏ, ốm, sốt , lưỡi trắng, tiêu chảy , ho , mẩn ngứa, zona kéo dài , đặc biệt là bị hesper khóe miệng. các triệu chứng đó cứ lần lượt kéo nhau tới trong 3 năm
    bao nhiêu đêm mình suy nghĩ rằng chắc mình bị hiv mất rồi , trước kia cơ thể mình bị cái như thế này đâu, các triệu chứng nhiều cái là đặc trưng của hiv, nếu không bị hiv sao lại bị những thứ lạ vậy được ?
    trong 3 năm mình xn tât cả 7 lần tất cả đều âm tính ,nhưng mình vẫn lo .
    rồi đến một ngày mình nhận ra tất cả,mình đã tâm sự với anh chị mình,họ trách mà chỉ động viên , nó thật ấm áp , anh trai mình chở mình đi xn hiv , mình tự nhủ đó sẽ là lần cuối và sẽ tin nó, mình vẫn at bạn ạ .
    qua đây mình muốn tâm sự với bạn là đừng tin vào những triệu chứng , hãy tin vào nguy cơ bạn có hay và đặc biệt là kq xn . bạn đừng như mình nhé , 3 năm đấy , là tự mình hại mình, không chiến thắng được bản thân nên mới phải suynghĩ vậy . cố lên nhé :-)
    Đúng là triệu trứng mà ai không lo...nhưng 3 năm thật sự chắc là nó ám ảnh bạn kinh khủng đến mức thế nào...may mà có bài đọc của bạn mình sẽ rút được kinh nghiệm...mình sẽ đi xét nghiệm và sẽ không để lo lắng như bạn nữa.

  2. #62
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    20-11-2016
    Bài viết
    24
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hotieuduy Xem bài viết
    A chị cho em hỏi, cái này ám ảnh e nặng nhất, đừng la e nhé: có khi nào đang chạy xe ngoài đường có ai đó đâm kim hiv vào mình ko?Chắc là ko có đâu a chị nhỉ?
    Bạn giống y chang mình, cứ ra đương ai chạy xe quay lại nhìn, là nghi người ta đâm kim tiêm vô mình, mặc dù chả co cảm giác gì gọi là đâm, cũng đang rất khổ sở, thậm chi mua kim tim về tự đâm mà vẫn không chịu tin vào thực tế, chắc die sớm, k biết cách nào thoát khỏi luôn, đi đâu cũng lo sợ

Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •