Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 23

Chủ đề: Mọi người cho ý kiến !! ( đừng có la em )

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Mọi người cho ý kiến !! ( đừng có la em )

    Chào mọi người!! Em sinh năm 97 . Một năm trước em có bị 1 vật nhọn đâm, em cũng không để ý , đến 1 tháng trước, lên mạng đọc được nhiều thông tin em sợ quá nên đi xét nghiệm ở Trung Tâm Phòng Chống HIV ở tỉnh, kết quả không sao cả.
    Nhưng sau đó 1 tuần, đi hớt tóc , lúc thay dao cạo em không để ý là chú đó có thay không nữa, nên em hỏi. Chú nói là có ( nhưng do em ko tận mắt nhìn thấy, em hớt tóc ở đây 2 năm nay rồi), em không thấy bị thương hay chảy máu gì cả, chỉ thấy vùng cạo hơi rát. Về nhà lại suy diễn, lên mạng tìm hiểu thấy 1 số topic hỏi về việc nặn mụn thì em lại bắt đầu lo. Nhà có 2 anh em, 2 anh em xài chung 1 cây nặn mụn, hôm trước em có mục mụn to , nhưng trong đó toàn là máu, do dại nên em lấy cây nặn đè vào, thì cây nặn đi cái toạt và máu cháy quá trời luôn. Bây giờ suy nghĩ lại em thấy sợ quá àh. Lúc trước khi đi làm xét nghiệm thì đó giờ 2 anh em vẫn xài chung cây nặn, nhưng giờ thì em lại hoang mang.
    Lúc đó tâm trí em loạn xạ cả lên, lại suy tưởng ra ko biết anh lấy máu đi xét nghiệm có thay kim ko, hay là sử dụng lại kim tiêm cũ.....
    Các anh chị đừng la em, em thật sự không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân mình nữa.
    Gần đây có quá nhiều việc xảy ra với em. Những người em quen biết bỏ em ra đi. Hơn nữa là 1 người bạn của em vừa mới ra đi.....em thật sự rất buồn!!
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,181
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Chào mọi người!! Em sinh năm 97 . Một năm trước em có bị 1 vật nhọn đâm, em cũng không để ý , đến 1 tháng trước, lên mạng đọc được nhiều thông tin em sợ quá nên đi xét nghiệm ở Trung Tâm Phòng Chống HIV ở tỉnh, kết quả không sao cả.
    Nhưng sau đó 1 tuần, đi hớt tóc , lúc thay dao cạo em không để ý là chú đó có thay không nữa, nên em hỏi. Chú nói là có ( nhưng do em ko tận mắt nhìn thấy, em hớt tóc ở đây 2 năm nay rồi), em không thấy bị thương hay chảy máu gì cả, chỉ thấy vùng cạo hơi rát. Về nhà lại suy diễn, lên mạng tìm hiểu thấy 1 số topic hỏi về việc nặn mụn thì em lại bắt đầu lo. Nhà có 2 anh em, 2 anh em xài chung 1 cây nặn mụn, hôm trước em có mục mụn to , nhưng trong đó toàn là máu, do dại nên em lấy cây nặn đè vào, thì cây nặn đi cái toạt và máu cháy quá trời luôn. Bây giờ suy nghĩ lại em thấy sợ quá àh. Lúc trước khi đi làm xét nghiệm thì đó giờ 2 anh em vẫn xài chung cây nặn, nhưng giờ thì em lại hoang mang.
    Lúc đó tâm trí em loạn xạ cả lên, lại suy tưởng ra ko biết anh lấy máu đi xét nghiệm có thay kim ko, hay là sử dụng lại kim tiêm cũ.....
    Các anh chị đừng la em, em thật sự không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân mình nữa.
    Gần đây có quá nhiều việc xảy ra với em. Những người em quen biết bỏ em ra đi. Hơn nữa là 1 người bạn của em vừa mới ra đi.....em thật sự rất buồn!!
    Những gì cháu kể hoàn toàn không sao.Cháu không cần lo lắng nữa.

  3. #3
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Chào mọi người!! Em sinh năm 97 . Một năm trước em có bị 1 vật nhọn đâm, em cũng không để ý , đến 1 tháng trước, lên mạng đọc được nhiều thông tin em sợ quá nên đi xét nghiệm ở Trung Tâm Phòng Chống HIV ở tỉnh, kết quả không sao cả.
    Nhưng sau đó 1 tuần, đi hớt tóc , lúc thay dao cạo em không để ý là chú đó có thay không nữa, nên em hỏi. Chú nói là có ( nhưng do em ko tận mắt nhìn thấy, em hớt tóc ở đây 2 năm nay rồi), em không thấy bị thương hay chảy máu gì cả, chỉ thấy vùng cạo hơi rát. Về nhà lại suy diễn, lên mạng tìm hiểu thấy 1 số topic hỏi về việc nặn mụn thì em lại bắt đầu lo. Nhà có 2 anh em, 2 anh em xài chung 1 cây nặn mụn, hôm trước em có mục mụn to , nhưng trong đó toàn là máu, do dại nên em lấy cây nặn đè vào, thì cây nặn đi cái toạt và máu cháy quá trời luôn. Bây giờ suy nghĩ lại em thấy sợ quá àh. Lúc trước khi đi làm xét nghiệm thì đó giờ 2 anh em vẫn xài chung cây nặn, nhưng giờ thì em lại hoang mang.
    Lúc đó tâm trí em loạn xạ cả lên, lại suy tưởng ra ko biết anh lấy máu đi xét nghiệm có thay kim ko, hay là sử dụng lại kim tiêm cũ.....
    Các anh chị đừng la em, em thật sự không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân mình nữa.
    Gần đây có quá nhiều việc xảy ra với em. Những người em quen biết bỏ em ra đi. Hơn nữa là 1 người bạn của em vừa mới ra đi.....em thật sự rất buồn!!
    Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ với HIV, bạn yên tâm và không nên lo lắng hay suy diễn nữa.

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    24-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thanhhoa
    Bài viết
    190
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 44 lần
    Bạn Bị ám ảnh bởi HIV rồi, hãy loại bỏ suy nghĩ về nguy cơ nhiễm HIV ra khỏi đầu nếu bạn sống lành mạnh

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Chào mọi người!! Em sinh năm 97 . Một năm trước em có bị 1 vật nhọn đâm, em cũng không để ý , đến 1 tháng trước, lên mạng đọc được nhiều thông tin em sợ quá nên đi xét nghiệm ở Trung Tâm Phòng Chống HIV ở tỉnh, kết quả không sao cả.
    Nhưng sau đó 1 tuần, đi hớt tóc , lúc thay dao cạo em không để ý là chú đó có thay không nữa, nên em hỏi. Chú nói là có ( nhưng do em ko tận mắt nhìn thấy, em hớt tóc ở đây 2 năm nay rồi), em không thấy bị thương hay chảy máu gì cả, chỉ thấy vùng cạo hơi rát. Về nhà lại suy diễn, lên mạng tìm hiểu thấy 1 số topic hỏi về việc nặn mụn thì em lại bắt đầu lo. Nhà có 2 anh em, 2 anh em xài chung 1 cây nặn mụn, hôm trước em có mục mụn to , nhưng trong đó toàn là máu, do dại nên em lấy cây nặn đè vào, thì cây nặn đi cái toạt và máu cháy quá trời luôn. Bây giờ suy nghĩ lại em thấy sợ quá àh. Lúc trước khi đi làm xét nghiệm thì đó giờ 2 anh em vẫn xài chung cây nặn, nhưng giờ thì em lại hoang mang.
    Lúc đó tâm trí em loạn xạ cả lên, lại suy tưởng ra ko biết anh lấy máu đi xét nghiệm có thay kim ko, hay là sử dụng lại kim tiêm cũ.....
    Các anh chị đừng la em, em thật sự không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân mình nữa.
    Gần đây có quá nhiều việc xảy ra với em. Những người em quen biết bỏ em ra đi. Hơn nữa là 1 người bạn của em vừa mới ra đi.....em thật sự rất buồn!!
    Vật nhọn đâm k có nguy cơ với HIV, nguy cơ uốn ván, chích ngừa đi bạn

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cảm ơn ! Tại em thấy có 1 số anh chị nói sống lành mạnh mà lại bị nhiễm....em đó giờ chỉ biết ăn học thôi, ko có tụ tập này nọ gì cả. Năm sau là em đi ĐH rồi mà cứ ko tập trung dc gì cả!!

  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Em cảm ơn ! Tại em thấy có 1 số anh chị nói sống lành mạnh mà lại bị nhiễm....em đó giờ chỉ biết ăn học thôi, ko có tụ tập này nọ gì cả. Năm sau là em đi ĐH rồi mà cứ ko tập trung dc gì cả!!
    Sống lành mạnh mà nhiễm cái này mới nhãm àh. HIV đâu tự sinh ra trong cơ thể hả bạn??? Nếu bạn k QHTD k an toàn k tiêm chích ma túy chung kim tiêm lấy đây ra con đường lây nhiễm?? Đâu có ai nhiễm HIV khi k có hành vi QHTD bừa bãi k an toàn và k tiêm chích ma túy chung kim tiêm

  8. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Lúc trước em đọc thấy có 1 chị nó là chị phát hiện mình nhiễm mà chồng chị và người yêu lúc trước của chị thì ko có gì cả. Mà sao em thấy mấy anh mấy chú bên fourm.hiv thì phải, sao qua đây hết vậy ạ?
    Lần sửa cuối bởi 0123456789, ngày 14-07-2014 lúc 15:06.

  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Lúc trước em đọc thấy có 1 chị nó là chị phát hiện mình nhiễm mà chồng chị và người em lúc trước của chị thì ko có gì cả.
    Ủa thì sau?? Nếu chị ta k QHTD ngoài luồng thì làm sao nhiễm????

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,181
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Em cảm ơn ! Tại em thấy có 1 số anh chị nói sống lành mạnh mà lại bị nhiễm....em đó giờ chỉ biết ăn học thôi, ko có tụ tập này nọ gì cả. Năm sau là em đi ĐH rồi mà cứ ko tập trung dc gì cả!!
    HIV không tự sanh (có) trong cơ thể thể người bình thường Cháu.Mà phải lây nhiễm từ người có HIV sang người lành qua quan hệ tình dục không an toàn hoặc đường máu (thường là sử dụng bơm kim tiêm chung chích ma túy ).

  11. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    cháu cảm ơn chú!! Cháu cũng đã bớt suy tưởng hơn rồi!! Có nhiều khi nghĩ không biết mình đang lo sợ cái gì nữa!! Có khi cháu định đi XN lần nữa ( tháng trước cháu XN 1 lần rồi ) , mà lên đó anh tư vấn hỏi về nguy cơ, nói xong chắc ảnh cũng kêu cháu về thôi ...

  12. #12
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    cháu cảm ơn chú!! Cháu cũng đã bớt suy tưởng hơn rồi!! Có nhiều khi nghĩ không biết mình đang lo sợ cái gì nữa!! Có khi cháu định đi XN lần nữa ( tháng trước cháu XN 1 lần rồi ) , mà lên đó anh tư vấn hỏi về nguy cơ, nói xong chắc ảnh cũng kêu cháu về thôi ...
    Không có nguy cơ không cần XN nữa, khi mà bạn lúc nào cũng ám ảnh với HIV như này thì khi đi XN về rồi lại lo nguy cơ từ việc XN.v.v. Tất cả sẽ tại một vòng luẩn quẩn mà bạn sẽ khó mà thoát ra được. Vì vậy hãy yên tâm với những gì đã tư vấn.

  13. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa ạ?? Cho em hỏi là em nặn mụn bằng cây nặn á. Mà mục mụn là mụn bọc nhưng bên trong chỉ toàn là máu. Em lấy cây đè vào thì cây nặn đi vào mục mụn luôn, sau đó máu chảy ra nhiều lắm ( do trong mục mùn toàn là máu bầm ko àh ) ...???? Cây nặn đi 1 cái toạt vào trong mục mụn luôn ( làm cho mục mụn rách ra )..... Sau đó máu chảy nhiều lắm, cầm máu ko được luôn.... khoảng 5 phút sau mới ngừng chảy máu

  14. #14
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa ạ?? Cho em hỏi là em nặn mụn bằng cây nặn á. Mà mục mụn là mụn bọc nhưng bên trong chỉ toàn là máu. Em lấy cây đè vào thì cây nặn đi vào mục mụn luôn, sau đó máu chảy ra nhiều lắm ( do trong mục mùn toàn là máu bầm ko àh ) ...???? Cây nặn đi 1 cái toạt vào trong mục mụn luôn ( làm cho mục mụn rách ra )..... Sau đó máu chảy nhiều lắm, cầm máu ko được luôn.... khoảng 5 phút sau mới ngừng chảy máu
    Thì sau?? Đừng nói là có nguy cơ k nhé?? No risk to HIV

  15. #15
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    chắc chắn 100% ko anh??

  16. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    chắc chắn 100% ko anh??
    Nếu bạn đến DD cần tư vấn thì BQT tư vấn, chứ đừng có hỏi cái kiểu thách đố nhé

  17. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em đâu có ý thách đố gì đâu..... Ý em là có phải chắc chắn em ko bị gì thôi mà huhuhuhu

  18. #18
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,181
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
    Em đâu có ý thách đố gì đâu..... Ý em là có phải chắc chắn em ko bị gì thôi mà huhuhuhu
    Bạn yên tâm không bị gì đâu.

  19. #19
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em cảm ơn!! em phải zo comment để đủ 18 comment ko nên để số comment cócon số xui xéo của năm...................

  20. #20
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Sao em vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ.......
    - Hết lo sợ bị vật nhọn đâm...
    - Lại lo sợ đi XN người ta sử dụng kim cũ
    - Rồi đi hớt tóc không thay dao cạo ( ko có chảy máu )
    - Rồi lại sợ xài cây nặn mụn đâm rách mục mụn ( cháy máu nhiều )
    Năm sau em phải khám sức khỏe để thi ĐH cảnh sát rồi, em sợ quá àh ........ Cứ nghĩ mình mà bị gì thì 12 năm học của mình thành vô nghĩa , Học trường chuyên làm gì? Học giỏi làm gì? Ráng thi HSG làm gì ? Rồi ba mẹ , người thân? Tương lai nữa.......

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •