Bất cứ ai cũng vậy.Khi lần đầu tềm đến GMD or những tụ điểm trá hình đều hoang mang lo sợ, ám ảnh.Bạn suy diễn những điều tiêu cực như vậy là do bạn dang Stress.Hãy dành thời gian tập thể dục thể thao hoặc đi chơi với bạn bè sẽ làm bạn tĩnh táo hơn.Bạn có thể tìm hiểu các kiến thức do các bậc đàng anh đi trước cung cấp trên dd.Hoặc bạn có thể vào các trang web của nước ngoài tìm đọc để hiểu rõ hơn về HIV khi đó bạn sẽ không sợ nó nữa.

Bạn cũng đã được các anh trên dd tư vấn nên bạn cũng yên tâm bởi vì các anh đều là những người trải qua giai đoạn này những bậc đàng anh có nhiều kinh nghiệm đặc biệt là anh Tuấn cũng đã được đào tạo về tham vấn HIV/ADIOS và gặp gỡ với bác sĩ(theo mình biết là như vậy )

Bạn hãy bình tĩnh nhớ lại những hành vi của mình và đừng tự hù lấy mình với những hành vi mà bạn không có

Mình cũng đã từng giống bạn (nhưng chỉ dừng lại ở HJ thôi) năm sau mình mới đi xét nghiệm vì hiện tại mình đang năm 3.Học hết năm 4 xét nghiệm rồi đi làm luôn