Gửi bởi
xinloivocon
Hic, em lo quá. Tuần trước em đi massage, quan hệ với con nhỏ tại chỗ luôn. Lúc đầu em dùng BCS, lúc sau em tháo bao ra (em ngu quá) và quan hệ khoảng 5 phút. 3 ngày sau DV em ngứa và bị chảy mủ, lên bệnh viện khám bị lậu. Em sợ HIV quá vì 2 bệnh hay đi chung với nhau, em lại có nguy cơ cao nữa. Em hỏi con nhỏ massage nó nói lần đầu tiên đi khách, trước giờ chỉ quan hệ với bồ nó, bồ nó với nó quan hệ nghiêm túc do gia đình đã biết nhau. Nó nói chắc chắn không bị HIV, nhưng mà em lo quá. Em nói nó đi test HIV mà nó không chịu, em đi làm cái test HIV ra âm tính (nhưng em biết là không bị nhiễm 3 tháng trở về trước thôi). Dù sao em chắc vợ con em không bị HIV, cả tuần nay stress quá, em tính đường lo cho thằng nhỏ khoảng 10 năm nữa, sau đó để vợ lo tiếp vậy. Em chờ 2 tuần nữa đi Hòa Hảo làm cái XN Combo, các anh chị có biết nhiều người giống em mà AT không? Em lo quá.